Mãi một tình yêu Trường Sơn Mãi một tình yêu Trường Sơn
Sau 17 năm về đứng chân trên khu vực biên giới thuộc miền Tây của tỉnh Quảng Bình cũ và nay là xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cán bộ, nhân viên, người lao động Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 79, Binh đoàn 15 đã biến vùng đất nghèo này thành những cánh rừng cao su. Những màu xanh mà họ vun trồng đã len lỏi trong từng ngôi nhà và bữa ăn của đồng bào Bru-Vân Kiều, trong trang sách và tiếng học bài bi bô của trẻ thơ. Đó là kết quả của sự lao động bền bỉ mà trên hết là tình yêu bỏng cháy với núi rừng Trường Sơn, với đồng bào các dân tộc biên giới.
Xem tiếp
Những "mũi tên vuông" Những "mũi tên vuông"
Năm 2008, một lần về Tiểu đoàn 52, Lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần (nay là Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) làm việc, trong lúc tôi đang ngồi ở phòng thì có một cán bộ đi vào, anh nhanh nhảu nói:
Xem tiếp
Giảng đường viết tiếp những chiến công Giảng đường viết tiếp những chiến công
80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện Lục quân đã khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy-tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội và đất nước. Từ Lớp Bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên khai giảng cách đây 80 năm đến một học viện khang trang, hiện đại hôm nay là hành trình gian khó nhưng cũng rất tự hào. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân (7-7-1946 / 7-7-2026) phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Trung tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện về truyền thống vẻ vang, những thành tựu nổi bật và định hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới.
Xem tiếp
Quân khu 1 huy động sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 1 huy động sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Quán triệt và thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Chiến dịch 500 ngày đêm) do Chính phủ phát động và triển khai, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương của Quân khu 1 đã tổ chức, thực hiện với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.
Xem tiếp
Tình cảm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các nhà báo, nhà văn Quân đội Tình cảm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với các nhà báo, nhà văn Quân đội
Đối với mỗi người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là hình ảnh vừa thân thuộc vừa thiêng liêng. Đại tướng luôn hiện lên rất gần gũi trong suy nghĩ và hành động, trong trái tim và khối óc của mỗi người chiến sĩ.
Xem tiếp
Trong gió và sóng nắng! Trong gió và sóng nắng!
Gần mười giờ trưa, mặt trời chênh chếch đỉnh đầu, tiếng súng bắn tỉa “bùm... chíu” đan chéo nhau trên thao trường bắn súng bộ binh của Sư đoàn 312, Quân đoàn 12. Hơn 5 phút sau, tiếng súng im bặt. Từ vị trí chờ đợi nhìn ra bệ bắn và hướng mắt về phía đặt bia, những cơn sóng nắng như nhảy múa trong vũ điệu không lời.
Xem tiếp
“Thiên thần hộ mệnh” “Thiên thần hộ mệnh”
Một chiều tháng 3-2026, trong dòng người tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, ông Roch De Mey, du khách người Bỉ bất ngờ lên cơn đau tim và rơi vào tình trạng nguy kịch. Sau ít phút nhận tin báo, Thiếu tá QNCN Phùng Thị Anh Nhung, nhân viên quân y, Phòng Kế hoạch Hành chính, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam lập tức có mặt, kịp thời sơ cứu, góp phần giành lại sự sống cho bệnh nhân. Với chị Nhung, đó là nhiệm vụ thường ngày của người chiến sĩ quân y, nhưng với vị khách nước ngoài ấy, Việt Nam từ giây phút sinh tử đó đã trở thành “gia đình thứ hai”.
Xem tiếp
Kỷ niệm về nghề báo với Trung tướng Phạm Hồng Cư Kỷ niệm về nghề báo với Trung tướng Phạm Hồng Cư
Những ngày tháng sáu bộn bề công việc, trong không khí báo chí cách mạng sôi nổi đang diễn ra, tôi bỗng bâng khuâng nhớ đến một bậc thầy-Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ông từng là thủ trưởng của các thủ trưởng của tôi với không ít kỷ niệm về nghề làm báo. Có thể nói rằng, tôi đã rất may mắn khi sớm được tiếp xúc với Trung tướng Phạm Hồng Cư từ đầu năm 1997, khi mới chân ướt chân ráo về công tác tại Phòng Truyền hình Quân đội (nay là Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội).
Xem tiếp
Về đơn vị “3 nhất” hôm nay Về đơn vị “3 nhất” hôm nay
Buổi sáng, khi các phân đội của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 68 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) đang huấn luyện trên thao trường thì nền trời bỗng chuyển màu xám đục. Mưa đầu mùa đổ xuống rất nhanh. Chỉ ít phút, quân phục của tôi đã sẫm màu vì nước. Bỗng tiếng còi vang lên đanh gọn. Từ xa, tôi thấy các chiến sĩ dừng tập, thu vũ khí, trang bị. Họ nhanh chóng di chuyển đều tăm tắp dưới màu cờ đỏ, giống như một dòng chảy xanh sẫm lướt qua nền đường loang nước mà không rẽ vào doanh trại cách đó mấy chục mét để tránh mưa.
Xem tiếp
Tự học, làm chủ công nghệ Tự học, làm chủ công nghệ
Trong Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, Trung tá Hà Đức Phương, Phó trưởng ban Tham mưu-Kế hoạch, Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 34) là một trong những cán bộ tiêu biểu với tinh thần tự học, say mê nghiên cứu và sáng tạo trong công việc. Những việc làm thiết thực của anh không chỉ góp phần bảo đảm hệ thống thông tin, phương tiện kỹ thuật của đơn vị vận hành ổn định, thông suốt mà còn giúp tiết kiệm cho đơn vị hàng trăm triệu đồng.
Xem tiếp
go top